Monday, December 4, 2017

Tôi Hẹn Cùng Ôn Một Ngày

Vâng Ôn, hẹn một ngày không xa...nhị tôi sẽ được theo chân các Ôn lên đồi Bạch Mã và ngồi cùng thuyền vượt Phá Tam Giang mà rượu và thơ, mong lắm thay.


Tôi Hẹn Cùng Ôn Một Ngày

Tôi hẹn cùng ôn có một ngày
Về thăm Bạch Mã núi sương bay
Đỗ Quyên lơ lửng dòng kia thác
Tôi hẹn cùng ôn sẽ có ngày

Thuyền vượt Phá Tam Giang
Vào Cầu Hai-Phú Lộc
Ngồi chén rượu trong khoang
Ngắm màu trăng nước dọc

Tôi hẹn cùng ôn bước quanh làng
Thăm Đền Tộc Cái thắp đèn nhang
Cúi khom lưng xá tiền nhân khuất
Quì úp hai tay lạy bốn đàng

Vậy nhé Ôn, hẹn ngày tương ngộ.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment