Thấy mấy bức hình này của Mi nằm trên Phây đã mấy hôm, vẫn còn chưa chịu lấy xuống...nhị ca phải vào thơ ghẹo Mi mới được.


Đầu Năm Cô Lễ Chùa


Đầu năm cô đi lễ chùa
Nhớ xin sư cụ lá bùa thư tôi

Cho ngày nhớ mắt và môi
Cho đêm nhớ tóc hiên ngồi rượu thơ
Dòng trên lạc bến lộn bờ
Dòng dưới hồn thẩn phách thờ...ngây ngô

Đi chùa đừng quên nghe cô
Mang bùa về ếm đáy hồ rượu ngon

Giờ thì nhị ca dông trước nghe Khánh Nga, không thôi Nhỏ Em Thơ của Mi vào thì chạy chẳng kịp a; khà khà.

Thân,

Nhị Ca