Wednesday, April 11, 2018

Nắng Nghiêng Góc Phố Áo Về Đâu

Nhị em vào mượn câu " Nắng nghiêng góc phố tình nghiêng góc đời... " của chị Hương Huệ mà hoạ vài câu thơ nghe, mời Chị.


Nắng Nghiêng Góc Phố Áo Về Đâu

Nắng mùa nghiêng góc phố
Tà hương bay ngang trời
Chân về qua dốc đổ
Hàng cây oanh hót lời

Em mùa xuân nở hoa
Vàng mai nhánh sân nhà
Cánh mềm đong đưa gió
Thềm loang sắc kiêu sa

Nắng chiều lên góc phố
Tà hương ai trên đường
Khuất rồi con dốc đổ
Trời tơ vấn tơ vương

Áo nàng xuân thướt tha


Thôi rồi! Áo nàng xuân của tôi về đâu...đâu tìm??? Khà khà.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

No comments:

Post a Comment