Ở không chẳng biết phải làm gì!!! Có việc rồi, vào thơ phá mấy Nhỏ Bạn này chơi.


Bạn Tôi Cà Phê Sáng

Bạn Tôi cười Góc Phố
Sáng bên tách cà phê
Tôi bên này gian khổ
Sáng tay nách, chân lê

Năm ba chồng giấy chữ
Số chằng chịt mấy trăm
Đầu đuôi xe nó cứ
Quay phải trái niềng căm

Góc Phố bạn bốn người
Cà phê nói cười tươi
Đầm, kiếng, mi, môi, tóc
Đăng cảnh quán bốn người

Ôm vai nhau trong hình
Ngỡ nhìn phải minh tinh
Rụng rời tay chồng giấy
Rơi lã tả nhật trình


Cà phê sáng tính chuyện bắt cóc người hay sao mà trên bàn có cuộn băng keo vậy Bốn Cô Bạn Tui??? Khà khà.

Thân,

Nhị