Sao không giống khô cá thiều mà nhị em đã từng thử qua với rượu đế những ngày còn ở bên nhà vậy anh Cường???


Khô Thiều Rượu Đế

Khô thiều nhậu rượu đế là
Say bò dưới đất bùn mà về nghe

Sáng vô áo cống, nón nghè
Chiều ra quán xỉn...bạn bè cười trêu
Mai ông xử tội đừng kêu
Tên tôi đêm trước lỡ khều áo a
Sáng vào nghiên án bút sa
Tội khô một lịch! Rượu là hai niên

Khô thiều nhậu riết thành ghiền
Thôi mau thả mấy bạn hiền tiệc vui


Còn khô thiều không, gửi cho nhị em xin vài chục miếng để dành nướng nhậu với Đường Xuồng mấy ngày tết Bính Thân 2016 mà ngồi thơ coi ông anh Cường Lê!!! Khà khà.

Thân,

Nhị