Giời ạ! Ông viết bài cho tết mà đọc rầu thúi ruột, viết vui lên chút được không hả ông thần say...làm ơn cho tui nhờ.



Vào Xuân

Ngoài nắng vào xuân nhạt nắng vàng
Đào hoa đỏ sắc thắm cành đang
Hương thoang thoảng gió mùa hiu gió
Vườn nắng chào xuân ánh rụng vàng

Con chim oanh hót vang đầu ngõ
Nàng yến chưa về vui mãi đâu
Đứng chờ buổi sớm mai đến ngọ
Mà cánh mù xa chẳng bóng nâu

Ngoài nắng vàng trôi nắng chiều trôi
Đào hoa đã thẳm cánh hoa rồi
Hiu hiu ngọn gió trời xuân gió
Ngày đi! Trăng vầng ửng làn trôi

Mây đêm lờ lững khóm mây thưa
Hỏi hồn xuân mộng ngủ hay chưa
Hỏi hồn xuân giấc nồng đã giấc
Xuân hồng!!! Hiên tí tách xuân mưa


Ừ! Viết vầy đọc còn vui chút, còn thấy xuân về quanh ngõ xuân chứ ông; khà khà.

Thân,

Nhị