Wednesday, October 26, 2016

Muốn Giúp!!!

Muốn giúp cho làm chồng một cô ư...dễ thôi, đếm đủ bạc bỏ vào bọc và hỏi coi lòng mình có đủ đảm lược không!!! Nếu đủ cả hai thì nhảy lên lưng ngựa theo nhị lên thôn trên khiêng về một cô mà ăn tết, đi Ông Anh.


Muốn Giúp!!!


Muốn giúp...mang rượu vài hồ
Mồi ngon một dĩa, ngựa thồ lên thôn

Mười lạng mua kiếm sắm côn
Trăm lạng mướn kẻ hạ đồn bắt dâu
Nghìn lạng kẻ vác qua cầu
Vạn lạng mua kẻ chịu đầu rơi sông
Đủ bạc thì áo đỏ, hồng
Bốn cô chọn một về chồng một cô

Muốn giúp...mang rượu vài bồ
Mồi ngon một xửng, ngựa thồ tấn môn


Trời! Tên nhị nhà ta đưa Thiện Tui lên trại Lương Sơn Bạc cướp vợ tướng cướp...chuyến này hắn giết Thiện Tui rồi mấy bác Kiên Giang ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment