Đâu Rồi Áo Cõi Bình Yên!!!

Đêm qua ngủ Cõi Bình Yên
Sáng lên tỉnh giấc nắng xuyên lá cành
Nhìn quanh lăn lóc vịm sành
Dải ngân, vầng nguyệt, trống thành điểm đâu!!!

Thu dòng xanh biếc một mầu
Sương dòng nhỏ bến giang đầu khói sương
Tiếc tà áo mộng người hương
Tiếc âm hài tiếng trên đường lá thu

Ta nằm níu gió mùa ru
Thổi mơ đêm trước...xa mù bóng mây
Ta, trời, Cõi Bình Yên nầy
Và quanh vắng lặng! Dáng gầy áo đâu!!!


Áo trốn hết rồi ông ơi là ông, đừng kêu nữa phí hơi! Để dành đêm nay hò...khà khà.

Thân,

Nhị