Monday, March 28, 2016

Mùa Thu Áo Trắng Bên Đường



Mùa Thu Áo Trắng Bên Đường

Mùa thu em áo trắng
Tà mờ sương níu sương
Trời hôm nay không nắng
Vàng lá mục thềm hương

Bên đường em đứng đợi
Chàng thơ đấy phải không
Hẹn rồi sao chẳng tới
Em nhìn quanh, ngóng trông

Ngày thu em áo trắng
Tà mờ sương ngõ về
Chàng thơ hôm nay vắng
Lành lạnh gió thu hề

Em khăn tay thấm lệ
Chân lê bước! Cúi đầu
Hẹn rồi sao quên thế
Cho lá rụng lối sầu

Về gom thơ hắn đốt hết đi o; khà khà.

Thân,

Nhị


Mùa thu em áo trắng
Tà mờ sương níu sương
Trời hôm nay không nắng
Vàng lá mục thềm hương

Bên đường em đứng đợi
Chàng thơ đấy phải không
Hẹn rồi sao chẳng tới
Em nhìn quanh, ngóng trông

Ngày thu em áo trắng
Tà mờ sương ngõ về
Chàng thơ hôm nay vắng
Lành lạnh gió thu hề

Em khăn tay thấm lệ
Chân lê bước! Cúi đầu
Hẹn rồi sao quên thế
Cho lá rụng lối sầu

Về gom thơ hắn đốt hết đi o; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment