Monday, December 5, 2022

 Nhị tôi vào thơ tháng sáu với o Huệ nghe.



Tháng Sáu Trời Mưa Hạ

Tháng sáu trời mưa hạ nhớ tình
Xưa người trắng lụa áo nguyên trinh
Tay hoa phượng vĩ cành hương ngát
Ngõ đón giờ tan học đuổi hình

Tháng sáu còn tư tưởng bóng tà
Bay thềm gió nhẹ dáng kiêu sa
Thơ năm bảy chữ vần vun bút
Mực tím dòng nghiêng nét ngọc ngà

Tháng sáu nằm nghe hạt...vấn vương

Giời ạ! Sao xưa không có tiểu thư Rạch Giá nào ưa nhị tôi cả vậy, cho đời tan tác dưới tay tiểu thư Sài Gòn hôm nay...hỡi ơi.

Thân,

Lão Nhị

No comments:

Post a Comment