Saturday, December 17, 2022

 Ối giời! Hôm nay vào đọc bài mới chợt nhớ ra rằng Blog Tha Hương có chung ngày sinh nhật với nhị tôi...hèn chi mệnh kiếp mình phải lưu vong đất khách. Giờ xin phép mượn ảnh có kèm thơ của tác giả Cóc Con mà làm tám câu thất ngôn nghe, mời.


Mười Hai Tháng Chín Giở Tha Hương

Mười hai tháng chín giở Tha hương
Kẻ chúc hình hoa rượu bánh tường
Tiết hợp bên vần câu chữ mến
Ngày chung phía tứ vận lời thương
Qua sông gió nổi chân tầm ngõ
Vượt núi sương giăng bước dọ đường
Đến chỗ đôi dòng dâng trướng lụa
Mười năm chúc thọ chủ Tha Hương


Xin chúc Blog Tha Hương luôn an định để bằng hữu có chốn văn thơ bên tám ngõ đường đời gian truân viễn xứ này vậy.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment