Friday, December 23, 2022

 Lâu rồi không thơ ghẹo Bà Chị, hôm nay đứa em họ này vào mượn hình để thơ nghe.


Này Cô Áo Trắng Bên Sông

Này cô áo lụa trắng bên sông
Vạt trước tà sau thắm nụ hồng
Nở sắc hoa màu hương lửng gió
Chân về dạ có nhớ ai không

Này cô áo lụa trắng kia ơi
Vạt trước tà sau khuất ngõ thời
Chữ nước câu dòng thu sóng gợn
Theo từng nét mực tứ thơ rơi

Bớ làng! Bà chị Vĩnh Thuỵ Tôi cầm cây rượt nhị, mau nhào ra cản lại giùm cho...không thôi thì lại sứt đầu mẻ trán làng ơi; khà khà.

Thân,

Đứa Em Họ

No comments:

Post a Comment