Friday, December 23, 2022

 Gần mười hai năm trở lại đây, anh lee thường mượn hình ảnh và ý từ của bạn hữu xưa nay để thơ cho đầu óc mình tìm được chút thanh thản sau những giờ làm việc và cũng để níu giữ những thân tình còn xót lại, kẻo không thì...e rằng chúng sẽ nhạt mờ mất thôi Vũ ạ.


Giữ Lấy Thân Tình Gửi Tiếng Thơ

Giữ lấy thân tình gửi tiếng thơ
Tây-Đông bạn hữu cách đôi bờ
Trông mây cuối bể vần lưu luyến
Ngóng nước đầu sông tứ ngẩn ngơ
Nhắc thủa chung trường xưa đứng đón
Nghe thời khác lớp cũ ngồi chờ
Đông-Tây dạ nỗi niềm ly biệt
Giữ lấy thân tình gửi tiếng thơ


Thơ để tìm chút niềm vui trong lòng trên bước đường lưu lạc ở kiếp này, chứ chẳng mong lưu danh tiếng gì đâu nhé Chú Em cùng quê, chúc Vũ tâm luôn an bình.

Thân,

Anh Lee

No comments:

Post a Comment