Friday, December 23, 2022

 Ông nhị à! Nghe người ta đồn với nhau rằng...nàng thơ của ông xưa nay là mấy cô nữ sinh áo trắng năm nào, có đúng vậy không?


Nàng Thơ Áo Trắng Của Tôi

Lời đồn...nàng thơ của tôi
Nữ sinh vạt áo đường đôi trắng tà

Nên vần chữ tím mực sa
Tứ câu nửa kiếp tình da diết lòng
Ngày bóng đợi...đêm hình mong
Người năm xưa 
ấy về trong mộng rồi

Đây chính...nàng thơ của tôi
Sắc hương vạt trắng đường đôi áo tà

Trắng, hồng, vàng, xanh, tím gì cũng là nàng thơ của nhị tôi cả đấy ông bắc ạ, nhớ mách lại với họ hô tôi vậy.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment