Friday, December 23, 2022

 Ông nhị đâu rồi! Hôm qua đi vay bạc để làm tiệc ngày phụ nữ cho tôi, được đồng nào không...sao sáng nay chẳng thấy bánh hoa rượu thịt gì cả vậy?



Ngày Của Bà


Hôm qua ông đi mượn tiền
Được không...chẳng rượu chẳng viền lụa hoa

Chẳng bánh, chẳng trái, chẳng trà
Chẳng bê thui với lẩu gà lá chanh
Ngày phụ nữ! Bếp lạnh tanh
Không đàn, không trống vang thành hôm nay

Tôi biết...ông mà đi vay
Làng trên xóm dưới trợn mày bậm môi


Người ta nói không có tiền cho vay bà ạ, chỉ có tiền mua đứt mạng tôi thôi...bà chịu thì tôi bán quách cái thân già này cho họ? Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment