Friday, December 23, 2022

 Đã làm hơn chục bài thơ thu cho ông mùa này rồi, còn chưa vừa dạ hả ông Bắc?



Đêm Mưa Thu

Em à! Ngày đã hạt
Mùa rơi trắng làn bay
Đêm về hiên gió mát
Đường phong reo heo may

Thu xạc xào cánh lá
Đàn âm xưa đâu người
Cung bổng trầm chung ngả
Bàu nghiêng...mơ tiếng cười

Em à! Thu đã hạt
Mùa rơi trắng năm canh
Đêm tàn hiên gió mát
Lòng nhớ kẻ xuân thanh

Mưa thu nơi đây buồn


Thơ xong rồi đấy, đêm mai có ghé qua thì nhớ mang thêm rượu và nhẹ bước cho...bà hùm tôi mà giật mình thì rượu, mồi, người gì cũng trôi sông cả đấy nghe ông bắc; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment