Các Bạn Ta,

Mấy hôm rồi nhị tui có nhận một số hình ảnh chụp nhân dịp Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang do Nguyễn Trọng Dũng, Xuân Phạm, Đỗ Mạnh Hùng và Bà Chị Họ Tui gửi. Nhìn hình các Bạn Ta bên nầy, tui nhớ các Bạn Ta bên nhà quá trời quá đất! Nhị tui đã làm đơn xin Bà Hùm Quận Sáu Tui cho phép tui về thăm nhà, nhưng Bà chưa chịu ịn móng cho đi...nên đành đêm đêm nhìn trăng viễn xứ nhớ quê xa vậy.

Nhìn Trăng Bên Nầy!

Đêm nhìn trăng bên nầy
Thương dòng sông quê xa
cạn vơi chén rượu đầy
Hỏi người có nhớ ta!!!

Thân nửa đời lưu lạc
Bè bạn xưa mười phương
Dăm ba đà cưỡi hạc
Bỏ kẻ tóc màu sương

Đêm nhìn trăng bên nầy
Thương dòng sông quê xa
Năm canh bóng hao gầy
Biết người còn nhớ ta!!!

Ừ...biết người còn nhớ nhị tui không các Bạn Ta hỉ!!!

Thân,

Lão Nhị