Trăng Thu Treo Lối Thu Gầy

Trăng thu treo lối thu nầy
Đêm canh đỉnh gió cành gầy mây giăng
Dòng ngân không ánh sao băng
Màn sương khói nhạt cung hằng bóng tiên

Ta tay bàu rượu lên triền
Rót chung say đốt muộn phiền thế nhân
Ngân nga thơ chữ tục trần
Dưới trăng thu chiếu xuất thần gối mơ
Thấy tiên vũ điệu lụa tơ
Vạt mềm năm sắc mờ mờ áo bay

Trăng thu treo lối thu gầy
Đêm canh đỉnh gió cành nầy lá rơi
Dòng ngân không ánh sao trời
Màn sương khói đắp ta thời mộng tiên

Mộng tiên với áo quanh năm thế nầy chán lắm! Hôm nào ông say nằm mộng gặp cọp xem sao!!! Khà khà.

Thân,

Nhị