Monday, December 4, 2017

Sáu Mươi Đâu Đã Già!!!

Tuổi sáu mươi chưa muộn màng chi!!! Còn đến ba mươi năm để yêu mình, yêu người và yêu đời quanh ta mà chị Song Nguyệt.

Sáu Mươi Đâu Đã Già!!!

Sáu mươi đâu đã già
Còn xinh lắm người a
Nhìn dăm ba kẻ chết
Sáu mươi...đang tuổi là

Dòng văn thơ thu lá
Đông chữ ướt mực đồi
Thềm xuân hoa nở đoá
Đêm trăng sáng hạ ngồi

Lời yêu ta, yêu người
Tình của thủa đôi mươi
Áo vàng tơ lụa nắng
Ai theo...mỉm môi cười

Sáu mươi chưa già đâu


Cười lên đi người ơi, sáu mươi tình còn nồng...tim còn đập từng nhịp yêu thương kia mà; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment