Để nhị tôi liều mình vào thơ thử xem thế nào nghe cô Truc Nguyên- Pt, mời cả nhà đọc cho vui nhé.


Chị Mai...Em Đây Đào


Vàng mai tà áo chị
Em vạt thắm hoa đào
Vần âm thơ xuân hỉ
Ai qua lối cũng vào

Nhìn...mới tường nhan sắc
Ngắm...ngộ chữ giai nhân
Xưa nay đời vẫn nhắc
Làm quân tử luỵ thân

Chị mai, em đây đào
Xinh xắn và thanh tao
Ngõ ngoài...ta tục tử
Dừng chân! Đâu dám vào

Đi mà lòng ngẩn ngơ

Ớ cái ông nhị này hôm nay sao thế, đâm sầm vào người tui mà không hay biết gì cả vậy...bị chứng mộng du giữa ban ngày chăng??? Khà khà.

Thân,

Nhị