Wednesday, July 20, 2016

Cười Mau...Kẻo Hoa Tàn

Sáng chủ nhật vào đọc bài "Nụ Cười" của cô Tím trong lòng thấy vui. Thôi thì lấy trộm câu cuối của bài thơ cô Tím mà hoạ lại để tỏ lòng ngưỡng mộ của nhị này nghe cô Tím.

Cười Mau...Kẻo Hoa Tàn

Sao còn không chịu cười mau
Vườn hoa cành nở đoá màu trắng hoa
Trăm năm cuộc ngắn lắm mà
Lợi, danh được mất cũng là thường thôi
Hơn, thua mai bỏ lại đời
Xương tàn một nấm đất, trời lạnh tanh
Giờ ban mai, ngắm lá xanh
Thưởng hoa trắng nở trên cành cười chơi

Mau kẻo hoa tàn người ơi...


Chúc Ace Facebook và cô Tím có một ngày chủ nhật vui nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment