Nhị ca cảm ơn Út Chiều đã lộng tám câu thơ ngắn vào bức hình rất ư là đẹp nghe, giờ làm mười hai câu tặng Út Chiều để cảm tạ công khó nhọc vậy.




Lâu Nay Không Tím Chiều!


Lâu nay không Tím Chiều không tím
Trên những vần thơ giấy mực loang
Hôm qua hương gió chiều ngất lịm
Hồn ta câu chữ đổ nhành soan

À hoa! À áo người bên lối
Tà bay tím lụa sắc kia rồi
À ta! À chén, bàu tay vội
Lần chân lên...ngồi tọa lưng đồi

Ới cô áo tím ngõ xuân ơi
Rẽ bước cùng ta rượu mấy lời
Lâu nay không Tím Chiều...sao thế!!!
Cho vần thơ vắng nét thơ rơi


Mời Út Chiều cạn với nhị ca vài ba mươi chén quỳnh nghe, dzô Út Chiều...có say nhị ca cõng Út về, khà khà.

Thân,

Nhị Ca