Monday, July 25, 2016

Soi Bóng

Xa nhà hơn một tuần, không thơ! Hôm nay chủ nhà đi vắng, vào mở máy thấy thơ của chị Nhung, anh Bảy Thọ và Bạn Hữu Facebook nên nhị tui cũng xin phép được thơ vậy.


Soi Bóng

Ta rượu, người cũng rượu
Ta say, người hẳn say
Trên không mây vần vũ
Dưới dòng mây lướt bay

Ta bàu nghiêng, người chén
Đầy chung! Môi nhắp chung
Chiều xuân lên chim én
Soi làn nước bóng chung

Ta, người...hai là một
Ngồi cuộc rượu bên hồ
Ngẫm đời...mai con trốt
Xoáy dìm tận đáy hồ

Trăm năm tợ mộng thôi


Ừ! Đời trăm năm tợ mộng, ngắn lắm các Huynh-Đệ-Tỷ-Muội ơi...vui được hãy vui, say được là say đi nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment