Wednesday, July 20, 2016

Vườn Bên Hoa Trắng Tinh Khôi

Thấy hình đẹp là muốn...thơ.


Vườn Bên Hoa Trắng Tinh Khôi

Ngày xuân nhành hoa nở
Một màu trắng tinh khôi
Đàn ong qua bên nớ
Bầy bướm bỏ vườn tôi

Sao ngoài không chút gió
Mềm lùa hương sang đường
Vào vuốt ve thảm cỏ
Lung linh bóng in tường

À! tại sao thế hoa
Chẳng mời gió xuân xa
Về hương mùa ngự chén
Rượu tôi chiều xuân a!!!


Bớ làng! Ông nhị nhà ngang đường mò qua, leo rào nhà Tím định trộm hoa kìa làng ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment