Wednesday, July 20, 2016

Phần Nhỏ, Phần Tôi

Ừ! Đã sẳn rau xanh, không bánh xèo...để rau héo tiếc lắm Bạn Hiền ơi.


Phần Nhỏ, Phần Tôi

Phần Nhỏ rau với bánh xèo
Phần tôi rượu với xuồng chèo qua chơi

Cạn, đầy chung kể chuyện đời
Chuyện xưa áo trắng một thời thanh xuân
Người ta thương...sao dửng dưng
Lạnh lùng ra thế!!! Tội người ta theo

Phần nhỏ đổ, phần tôi xèo
Cuốn rau...rượu hết lại chèo qua sông


Ông nhị cà chớn! Xơi sạch mấy dĩa bánh xèo, cạn hết bàu rượu là xuống xuồng chèo về liền ...bỏ Tôi ở lại dọn dẹp, mệt thấy mồ tổ; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

No comments:

Post a Comment