Wednesday, December 14, 2022

Trời vừa vào thu...bác lại đem hình đám Sư Sãi Việt Cộng vòi quà tết chúng sinh trong và ngoài nước qua sông nhờ nhị tôi đề thơ là sao?

Tháng Lụn Năm Tàn

Tháng lụn năm tàn tết lại lên
Quan quân tính chuyện sáng thăm đền
Sư kêu hỏi thịt hồng mâm dưới
Sãi réo đòi nem đỏ kệ trên
Bạc trắng thoi vài khơi nến vách
Tiền đen mấy tấm khởi nhang nền
Đêm đàn thú định chùa đi mấy
Tháng lụn năm tàn cúng lấy hên

Ối giời! Ông nhị thơ thế này thì cho vàng bắc tôi cũng chẳng dám treo lên, đám Cha Con Bọn Cán Bộ Rửa Tiền bên này mà thấy là cho người đốt nhà tôi còn gì?

Thân,

Nhị

 

No comments:

Post a Comment