Monday, July 11, 2016

Biết Một

Phải chi nhị tui biết cả bốn Nhỏ Huệ hỉ???


Biết Một

Cầm, kỳ, thi, họa Nhỏ ơi
Trời cho chỉ một tôi chơi tới cùng

Sáng hoa cành nở thẹn thùng
Chiều mây trên núi ngồi run chén quỳnh
Biết thêm cầm...chắc sập đình
Tình tang mấy nhịp âm binh đêm dài
Biết thêm kỳ...ôi ai tai
Hoành tung bách nước thời ai chịu đời
Biết thêm họa...thì áo thời
Tà bay trắng phố vạt lơi lả đường

Biết thi cả kiếp vần vương
Âm rơi rụng giấy màu thương tím màu


May là biết chỉ có một, chứ biết cả bốn thì Rạch Giá trôi ra biển mất...phải vậy không Nhỏ Huệ???

Thân,

Lão Nhị

No comments:

Post a Comment