Ngày cuối năm xứ người tiệc tùng chè chén nên say, đi nằm
sớm hơn ngày thường. Tiếng pháo hoa đánh thức lúc nửa đêm...ngồi thơ
chúc người.
Chúc Hai Nghìn Mười Lăm
Mơ màng nghe tiếng pháo
Ngày đầu năm xứ người
Ngoài đông sương mờ ảo
Hoa đăng khói giăng trời
Ừ! Hai nghìn mười lăm
Hiên nhà mắt xa xăm
Ước mong niềm hạnh phúc
Hài hòa suốt ba trăm
Sáu lăm ngày bạn nhé
Nguyện cho bằng hữu bên này cũng như bên kia có ba trăm sáu lăm ngày của năm 2015 đầy niềm vui và hạnh phúc vậy.
Thân,
Nhị
No comments:
Post a Comment