Vào thơ hình cô Tím đầu năm nghe.


Sông Xuân Đàn Nhạn Đã Về

Bờ sông đàn nhạn trắng
Về ngang qua bến xuân
Dòng yên...dòng lẳng lặng
Mềm trôi trong nắng xuân

Chim biết tầm chốn cũ
Người tha hương mãi đâu
Bao lần xuân lá nhủ
Hoa nở, tàn vắng nhau

Sông xuân đàn nhạn đã
Người còn xa...ngút xa
Dòng lên, ròng bậc đá
Thềm rong rêu chẳng ta

Xuân đàn nhạn trắng về
Người bóng khuất sơn khê
Mười, hai mươi năm chẳng
Lần hồi hương...viếng quê


Đầu năm mà âm hưởng thơ buồn thế này, chắc cả năm say li bì quá cô Tím ơi!!! Khà khà.

Thân,

Nhị