Giờ thì lục bát cảnh chiều đầu thu nghe các Ace.


Chiều Nay Thu Đã Nắng Vàng

Chiều nay thu đã nắng vàng
Đã tơ sợi lững lơ đàng...tơ rơi

Đã màu biên biếc tím trời
Đã lung linh sắc lục rời cửa sông
Dòng nào cuốn đục bờ đông
Dòng nào cuộn trắng quanh đồng bờ tây
Biển không gió, núi không mây
Xa xa cánh vạc trắng bầy giăng ngang

Hoàng hôn đã tắt thu vàng
Đã phai sợi nắng trên đàng...tơ phai


Nhị tui phải vào nhà, xuống bếp xin Bà Hùm Quận Sáu thêm ít mồi và vác thêm bia, chút nữa trở ra thơ tiếp mấy o hỉ; khà khà.

Thân,

Nhị