Hiền Tỷ đăng cảnh mùa đông âm u, có người bên đây nhớ quê nên buồn (ai vậy ta???), lắm người khen đep...nhị em xin vào mượn hình mà thơ nghe Hiền Tỷ.


Mây Che Bóng Hồ

Mặt hồ in bóng mây về
Trời đông lạnh buốt dòng tê tái dòng

Công viên xơ xác cành phong
Thềm thân lá chết nằm cong úa màu
Con nai vàng giẫm chiếc đau
Kêu xào xạc tiếng! Âm sau trước buồn

Mặt hồ giọt bong bóng tuôn
Mưa đông lạnh buốt chiều buông áng chiều

Đăng hình khác đi Hiền tỷ ơi! Chứ thơ hình này không khà khà được, buồn muốn chết.

Thân,

Nhị