Nhị ca xin mượn hình lá bồ đề của Nga Muội đề vài câu thơ nhé.


Lá Bồ Đề


Hôm kia thu gió lộng về
Trong sân chiếc lá bồ đề cánh xanh

Ngờ rằng lá trước ngõ quanh
Nhà cô hàng xóm rụng cành bay sang
Nhặt vào thơ chữ hỏi nàng
Bên kia có mất!!! Chiều vàng mang qua
Để thân hoàn cội rễ già
Để hương hoàn ngón ngọc ngà đất chôn

Hôm nay thu gió đầu thôn
Nàng bên hiên khóc tiễn hồn lá đi

Giời ạ! Lá rụng thôi mà ông âm điệu thơ thế này, có người mít ướt đọc được thì khóc cả đêm cho ông coi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca