Wednesday, February 22, 2017

Dụng Sắc Hương Bất Dụng Đao

Cảm ơn bác 008 đã ghé thăm mục Thư Cho Bạn và hoạ thơ, nhị em xin phép mượn ý thơ của Bác mà đối thơ nghe.


Dụng Sắc Hương Bất Dụng Đao

Đừng rạo rực! Bác ơi đừng rạo rực
Hãy thơ thôi háo hức cũng thơ thôi
Chứ chạm thân rụng ngón cả mười rồi
Ân hận đã hai tay ôi chẳng ngón

Hắc y nữ hiệp kia người đưa kẻ đón
Người nâng niu kẻ quét dọn nguyệt lầu
Đôi chân ngà dáng ngọc ngự cao lâu
Gươm, giáo, cung, thương, mâu chi bất khiển

Dụng sắc hương thôi! Thành trì xuống biển


Chúc bác 008 luôn vui và viết đều nhé.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment