Đã là thơ theo thể loại Tự Do thì còn lo chi âm luật cô Amy!!! Miễn là viết lên được hết ý mình thì mỗi bài đều có cái hay, lắm câu thâm thuý mà mình cần phải chiêm nghiệm và học hỏi cho đời sống ngày một thêm thăng hoa à nghe cô Amy.


Ôi Bằng! Ôi Trắc cái Luật Âm

Vần trói ý, âm trói từ
Trắc bằng luật trói! Theo đừ người chi

Đời Đường nên mới Đường Thi
Đời ta chữ nghĩ đến gì viết ra
Xuân mai vàng cánh dòng sa
Hạ hồng phượng vĩ áo tà dòng đăng
Thu cành lá rụng sương giăng
Đông hoa tuyết đổ đất bằng trắng hoa

Vần âm chi trói ý ta
Trắc bằng chi trói chữ mà nhớ quên


Kẻ đọc thơ mà không hiểu ý người thơ! Thì dù âm luật có đúng cũng phải đem cả bài vứt bỏ cho đỡ đau cái đầu mình nghe cô Amy; khà khà.

Thân,

Nhị Ca