Wednesday, February 22, 2017

Thua Lỗ Bỏ

Cơm chín rồi ư!!! Bà chờ tui chút, để làm mấy câu ghẹo chị Tất thì cơm chiều mới ngon nghe Bà Nó ơi.

Thua Lỗ Bỏ

Lỗ đã lỗ nửa đời viễn xứ
Thơ ừ thơ vần tứ ngại chi
Trước sau nhà chẳng còn gì
Ngoài nghiên, giấy, mực, bút chì, lá tre

Thua cả cuộc tàng me áo trắng
Gầy chiếu say ngâm vịnh tương tư
Tà hương xưa tiếng tạ từ
Mắt môi mộng giữ bây chừ ngồi thơ

Thua lỗ bỏ! Câu tơ lụa giữ


Bây giờ ông ra ăn cơm không...hay muốn ăn củi tạ??? Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment