Vào ghẹo Nhỏ Em Tôi cho vui chiều thứ ba nghe.

Hoa Tử Đằng Nhà Nàng

Nhà nàng tím một giàn hoa
Tử đằng tím sắc chiều tà tím mây

Hôm xưa tình lạc lối này
Hôm xưa ai dáng thon gầy vườn trong
Thấp thoáng cho vương vấn lòng
Cho thơ ta tím những dòng tím thơ
Ta thường mộng ngõ vàng tơ
Chiều giăng giăng sợi nắng hờ hững trôi
Sợi nào rụng xuống bờ môi
Son hồng ai nở nụ rồi quay lưng
Hồn lâng lâng, dạ bâng khuâng
Chân về nghe nặng bước từng bước ta

Nhà nàng xưa tím giàn hoa
Tử đằng tím sắc sầu là tình tan


Ông thơ thẩn quá! Tình nào mà dám xáp vào ông ơi là ông; khà khà.

Thân,

Nhị Ca