Nam nhi dễ gì khóc chị Huệ Nguyễn, vào hoạ thơ với Chị đây.

Bây Chừ Áo Tím O Về Đâu!!!

Bây chừ chỉ rượu với chiều thôi
Chẳng bóng o pha áo tím đồi
Tím tầng mây tím hoàng hôn xuống
Tay bàu rượu rót chén mềm môi

Chờ trăng lên nửa vầng tưởng dáng
Và gió hạ mùa thoang thoảng hương
Sắc màu vạt tím o vạt tím
Và tóc mây làn vương vấn vương

Bây chừ ta rượu với thơ thôi
Nhớ áo o qua chuyến đò rồi
Tím bờ xa tím chiều vạt tím
Lụa bóng in dòng trôi nước trôi

Hỏi lòng...áo tím o về đâu!!!

Sao chiều nay không theo sát chân o mà hỏi cho tường tận áo tím về đâu!!! Giờ ngồi đó thơ...thấy tướng tá ngon lành vậy mà nhát gái quá, chán ông thật; khà khà.

Thân,

Nhị