Để nhị em gánh tiếp cho bác Kẻ Thích Thơ vài ba chục bước mà đứng thở lấy lại hơi nghe Bác! Kẻo gáng...dám đứt bóng thì lấy ai vào đọc thơ của nhị em và bác Bang Chủ Cái Bang đây!!!


Đỉnh Gió Mùa Thu Giết Người!

Ối giời đỉnh gió mùa thu
Cao chi cho lắm...lưng gù già mang
Hai vịm quỳnh nặng giữa đàng
Gánh sau trước, rượu cứ sàng cứ quay
Nỗi này tại ông nhị say
Mùa thu đỉnh gió chữ dày vần âm
Hết lá vàng rụng xuống đầm
Nước trôi lên đỉnh lá trầm dòng rơi
Cứ thế mà viết ối giời
Chín bài ngồi rượu! Chết đời già tôi


Bớ bác Bang Chủ Cái Bang! Mình nhị tôi thơ là hai vai bác Kẻ Thích thơ muốn gãy vì gánh rượu, giờ Bác lại vần âm...chuyến này chắc hai chân của bác Kẻ Thích Thơ sụm bánh chè luôn à nghe Bác; khà khà.

Thân,

Nhị