Monday, March 6, 2017

Mấy Cô Đi Đâu Đấy!!!

Vào ghẹo mấy Nhỏ Bạn Tui mới được.

Mấy Cô Đi Đâu Đấy!!!

Mấy cô đi đâu đấy
Cho tôi xin theo cùng
Đầm giai nhân mướt vậy
Sao chẳng bóng anh hùng

Đi tiệc ư mấy cô
Rượu cần tiếng tôi " dzo^ "
Mồi cần tôi đũa gắp
Bỏ chén chăng mấy cô!!!

Mấy cô đi đâu đấy
Cho tôi xin theo cùng
Giai nhân đà năm bảy
Đừng để thiếu anh hùng


Nói chơi cho vui, chứ mấy Đứa Mi có kêu thì nhị ta cũng trốn trong góc nhà không dám ra, nói chi theo...bởi theo là bỏ mạng già; khà khà.

Thân,

Lão Nhị

No comments:

Post a Comment