Nắng mai đã về ngõ trúc, mà Hiền Tỷ Tôi đâu chẳng thấy hình bóng gì cả vậy nè??? Vào vườn thơ của chị Huệ Nguyễn mượn hình thơ phá Hiền Tỷ Tôi chơi vậy.

Nắng Mai Về Ngõ Trúc

Nắng mai về ngõ trúc
Xuân đã ánh trên dòng
Sông vàng thân lá mục

Theo con nước bềnh bồng

Lá trôi! Dòng nước trôi
Hàng cây đứng đang trồi
Xanh mầm xanh trên nhánh
Đông khô xám phố đồi


Ngõ trúc nắng mai về
Văng vẳng thành tiếng kê
Trống nhà ai
vườn gáy
Dòng xuân nắng xuân về

Dòng xuân đã nắng xuân về rồi Hiền Tỷ ơi, tiếng kê đã gáy hơn hai khắc giờ rồi, thức dậy đi...ra sau nhà câu mớ cá lên làm mồi nhậu mà ngồi thơ xuân nghe Hiền Tỷ Kim Trúc; khà khà.


Thân,

Nhị Đệ