Vào hoạ thơ với Nhỏ Thuỳ để nhớ một thời áo trắng trường Nguyễn nghe.


Ta Xưa Mộng Áo Hai Tà


Em xưa lụa trắng hai tà
Gửi hương theo gió hạ ngà ngọc hương

Phượng vĩ rụng cánh trên đường
Phượng vĩ rụng cánh sân trường đỏ sân
Ta về hoạ áo giai nhân
Ta về hoạ áo lụa vần tím thơ
Ngày ta mộng áo hạ tơ
Đêm ta mộng áo hạ mờ trăng ra

Ta xưa mộng áo hai tà
Lụa hương hạ gió ngang nhà dừng chân


Ngày còn đi học, ông mộng với thơ áo mãi nên lúc nào tên cũng đứng cuối bảng, luôn đội sổ trong lớp...đáng đời! Khà khà.

Thân,

Lão Nhị