Monday, December 5, 2022

 Nhờ Chị đăng lại bài này cho nhị tôi vào đọc, mới hay là mình viết chữ Đắm thành " Đấm "...ối giời! Chữ với nghĩa thế này thì có ngày độn thổ mất.



Chữ Nghĩa Có Ngày Độn Thổ

Hỡi ơi! Chữ nghĩa thế này
Có ngày độn thổ tự đày đọa thân

Mười năm sách vở xưa thần
Hồn đeo áo lụa xa gần dáng hương
Nên từ thủa bỏ mái trường
Tâm bờ lau lách trí đường cỏ gai

Hỡi ơi! Chữ nghĩa khôi hài
Có ngày độn thổ tay mài mực bôi

Cảm ơn chị Song Nguyệt nhiều lắm nghẹ, chúc chị luôn vui.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment