Nhị em xin yết kiến bác Bang Chủ Cái Bang Tha Hương (không chào Bang Chủ là ăn vài ba Gậy Đánh Chó què chân sao) giá lâm đỉnh gió mùa thu của nhị em để gánh tiếp mấy vịm rượu Đường Xuồng với bác Kẻ Thích Thơ nghe. Đang sẳn chớn thơ...nhị em làm luôn bài " Đỉnh Gió Mùa thu (7) " nghe bác Bang Chủ Cái Bang và bác Kẻ Thích Thơ, mời hai Bác thưởng thức ạ.

Đỉnh Gió Mùa Thu (7)

Ta về ngang đỉnh gió
Mùa thu người xưa đâu
Heo may lùa ngọn cỏ
Trên đồi cây lá nâu

Xạc xào phong từng chiếc
Bay lác đác sa dòng
Nước làn xanh biên biếc
Khe róc rách xuôi dòng

Lá trôi đâu...về đâu
Giăng giăng khói sương mầu
Dưới chiều hôm đỉnh gió
Mùa thu sắc mây sầu

Ta rồi đi...sẽ đi
Tình tan vỡ còn gì
Bóng dần phai ký ức
Trời thu tái thu di

Đỉnh gió mùa thu reo
Xào xạc tiếng thu vèo
Lá vàng phong từng chiếc
Chôn khối tình thu theo

Tháng năm mùa lại mùa


Đỉnh gió mùa thu của ông có bao nhiêu chữ, xào qua xào lại, đọc hoài chán chết! Thôi ngừng viết ở đây, bọn mình chén cạn chén đầy với thịt cầy bảy món...kẻo rượu thịt nguội hết mất ngon à nghe ông thần say; Khà khà.

Thân,

Nhị