Monday, November 20, 2017

Ai Về Phú Lộc-Cầu Hai

Theo dõi thư qua lại và hình ảnh của anh em Dòng Tộc Họ Cái đã mấy năm liền...hôm nay nhị tôi xin mượn bức ảnh này để hoạ vài vần lục bát tặng mấy Bác nghe.

Ai Về Phú Lộc-Cầu Hai

Ai về Phú Lộc-Cầu Hai
Ghé đồi Bạch Mã, lộ dài cổ Loa

Miền Trung Tộc Họ Tôi a
Bao năm ly khách biệt nhà! Xa quê
Hỏi lòng "Đây xứ mô tê
Phá Tam Giang gió bốn bề là đâu!!!"
Khóc đời viễn xứ bể dâu
Bao năm tóc đã nửa đầu mái sương
Biết chừ quay lại cố hương
Chân ra Huế lạy Từ Đường Họ Tôi

Phú Lộc-Cầu Hai kia ôi
Phá Tam Giang, Bạch Mã rồi viếng thăm


Chúc các Anh Em Dòng Tộc Họ Cái luôn giữ chặt mối thâm tình này, hẹn một ngày về tìm cội nguồn của mình để còn được ngồi thuyền qua Phá Tam Giang, ghé bến nhìn trăng Xứ Thần Kinh mà tay chén rượu và ngâm hết tập Đường Thi Tam Bách Thủ của nhà học giả Tôn Thù thời nhà Thanh vậy.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment