Ừ! Đời đáng yêu như thơ...nên nhị tôi mới thơ miết thôi Vũ và cô Hồng ơi.


Đời Đáng Yêu Như Thơ

Đời đáng yêu như câu thơ ấy
Sáng vào ra năm bảy chữ tình
Nét say đắm bóng và hình
Môi son, mắt biếc, tà xinh trắng tà

Đời đáng sống như hoa phượng vĩ
Hạ mùa đang vàng nhụy...cánh bay
Nghiêng nghiêng dòng mực lối này
Đường kia đỏ sắc phượng ngày xưa hoa

Đời đáng thơ bốn ba lắm chứ!!!

Hãy vui lên với những gì mình đã và đang có trong tay đi Vũ và cô Hồng Nguyễn ạ, để sau này mình không hối tiếc một khi đã đánh mất chúng vậy; khà khà.

Thân,

Nhị