Mi viết năm chữ Trong Mênh Mang Chiều Thu...làm nhị ca nhớ bài Thu Hát Cho Người của Vũ Đức Sao Biển do Lệ Thu trình bày quá đi thôi, thích nhất là tám câu trong phần điệp khúc:


"Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ
Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương
Trong mênh mông chiều sương
Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi hát tuổi thơ bay."

Giờ thì gốc sim già đó đã không còn nữa rồi! Đoá tương tư năm nào đã tàn, tiếng nguyệt cầm đã tắt tự bao giờ bởi chuyện tình xưa đã tan theo mây gió thu về...buồn.


Đoá Tương Tư Và Tiếng Nguyệt Cầm

Bây giờ đâu tiếng nguyệt cầm
Đoá tương tư cũ hoa thầm lặng rơi

Gốc sim già đứng giữa trời
Gió mưa gào thét cảnh đời tang thương
Lệ giòng nhỏ giọt chiều sương
Nhỏ đêm trăng! Suốt canh trường khóc ai

Nguyệt cầm đã bặt âm bài
Đoá tương tư cũ! Nhuỵ đài tàn hoa

Viết tám câu tặng Mi để nhớ âm hưởng bài "Thu Hát Cho Người" nghe Nga Muội; khà khà.

Thân,

Nhị Ca