Nhị tui vào thơ vài câu tặng chị Nancy Ngọc Hồ và các Huynh Tỷ Tha Hương Kiên Giang nhân đọc bài viết trên và lần tương ngộ tại nhà anh Sanh+Chị Nga mười hôm trước để làm kỷ niệm cuộc Tiểu Hội Ngộ Tha Hương San Jose cuối tháng chín năm 2017 vừa qua vậy, mời.


Ra Đường Gặp Mặt Biết Nhau

Hôm nay mừng gặp mặt
Mai mốt có ra đường
Đối đầu nhau tay bắt
Miệng nói vang dội tường

"Bớ này mi! Tên nhị
Đi đâu đấy mình ên
Không bóng Hùm Huỳnh Thị
Kè kè sát một bên!!!"

Hôm nay biết mặt mừng
Mai mốt gặp níu lưng
Sáng cà phê, bún cá
Đêm mồi, rượu tưng bừng

Đệ Tỷ Kiên Giang vui


Hẹn gặp lần sau mình quậy tiếp nghe các Huynh Tỷ Tha Hương Kiên Giang và hứa sẽ thơ "Bài Cào Vùa" tặng người thắng cuộc, chúc các Anh Chị luôn vui và hạnh phúc nhé.

Thân,

Nhị