Nhị tôi vào mượn ý thơ của Bạn Hiền mà thơ nghe.


Em Là

Em là hạt nắng của ngày
Giọt sương khuya nhỏ dòng này thơ tôi
Yêu thương tình lỡ luỵ rồi
Tình mang theo bước lên đồi núi chung
Xuống bể sóng gió bão bùng
Vai kề vai gánh nặng cùng chung vai
Nửa gánh kia vẫn hiên ngoài
Thôi thì ta cũng miệt mài trước sau
Em như mưa giọt trắng màu
Rửa rong rêu bám xanh bàu rượu hương

Cho tôi nhấp chén hồ trường
Đắm say mộng giấc ta đường trăm năm


Đa tạ Bạn Hiền đã viết bốn câu để nhị tôi có ý thơ viết tặng Bà Hùm Quận Sáu nhé.

Thân,

Lão Nhị