Nói đúng lắm Hiền Tỷ Trúc Lan, thu vừa chớm sắc mà hồn thu đã chìm sâu trong câu thơ và khúc nhạc lâu lắm rồi...phải vậy không Hiền Tỷ???


Thu Chớm Sắc Màu

Thu đây chớm sắc màu ngày
Hồn thu ta đã nét gầy chữ thơ

Hiu hiu gió...nhè nhẹ tơ
Lênh đênh mây nước soi bờ bến trôi
Xạc xào phong lá trên đồi
Rưng rưng sương khói vây ngòi khói sương
Hạt tí tách suốt canh trường
Trăng thu nhạt ánh rơi đường ấy trăng
Kia trời một cánh sao băng
Ngoài sông lá chiếc thu đằng xa bay

Thu đây đà chớm bóng ngày
Hồn thơ ta sắc vàng gầy nét thơ


Đệ vào lục bát thu đặng mời Hiền Tỷ Trúc Lan hoạ cùng cho vui Nhà Face...giờ ngồi chờ đọc thơ của cô Năm Ba Cây Gòn ngày nào vậy; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ