Chết! Giờ đọc lại thơ thấy giống thật, nhị ca xin lỗi Kiếm Nữ Tím Đa Sầu nghe...giờ sửa thơ lại còn kịp không hỉ???


Kiếm Nữ Tím Đa Sầu (2)

Kiếm Nữ Tím Đa Sầu gươm sát
Kẻ phụ duyên mấy nhát vườn hoa
Đào xuân hai mắt lệ nhoà
Khóc tình xưa thuở hiệp hoà có nhau

Nhớ dĩ vãng mà đau tấc dạ
Thương ước nguyền vàng đá rưng rưng
Từ nay gió núi sương rừng
Giang hồ danh tiếng vang lừng...người đâu!!!

Kiếm Nữ Tím Đa Sầu than thở

Thơ thế được không vậy Nhỏ Tím Tiểu Kiều??? Không vừa ý thì nhớ nói cho nhị ca biết mà sửa tiếp nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Ca